VỀ VỚI CHÚA
Trương Thế Bạch

1. Về đây khi con tim héo hon, về bên Chúa khi đời muộn phiền, khi cuộc đời u tối cô đơn, vòng tay Chúa dạng rộng gọi mời. Về bên Chúa sẽ thấy yêu thương, thấy an bình niềm tin dâng cao, về với Ngài quên hết ưu phiền, thấy tâm hồn thư thái vui tươi.

ĐK. Ôi ân tình Ngài tựa giòng sông, tuôn chan hòa tình Ngài thương bao la, về với Ngài bên Chúa yêu thương. Tình yêu Chúa ân tình tuyệt vời, về bên Chúa ân tình dạt dào, mãi tuôn trào chan chứa khôn nguôi.

2. Về nơi đây bên Cha dấu yêu, về bên Chúa ôi thật ngọt ngào, Chúa nhân từ ban phát muôn ơn, về bên Chúa không còn muộn phiền. Về bên Chúa thôi hết âu lo, hết ưu phiền buồn đau tan mau, về với Ngài chan chứa ân tình, nép bên Ngài êm ái an vui.

3. Tình yêu thương Cha luôn thứ tha, người ơi hãy mau về cùng Ngài, hãy mau về bên Chúa yêu thương, để yêu dấu ân tình tuyệt vời. Tình yêu Chúa chan chứa miên man, suối tuôn trào hồng ân không vơi, về với Ngài Thiên Chúa nhân từ, mãi muôn đời Thiên Chúa yêu thương.