CHẾT VỚI ĐỨC KITÔ
Sr. Kim Loan

1/ Mỗi người ai cũng phải chết, hỡi người đừng buồn khổ đau. Vững lòng trông cậy nơi Chúa, nguồn xót thương, nhân hậu, từ bi.

ĐK. Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng Chúa Phục sinh. Nếu ta chịu khổ đau với Người, ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người

2/ Hỡi người mau mắn tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi Người đến, tay cầm đèn luôn cháy sáng, cùng Chúa đi hoan hỷ dường bao.

3/ Nhớ rằng kiếp sống trần gian ví tựa hạt bụi thoảng bay. Quê trời là nơi vĩnh phúc, người hỡi mau quay về tìm kiếm

4/ Kiếp người sao quá mỏng manh khác nào là một làn gió, nay còn ngày mai tan biến chẳng khác chi giấc mộng thoảng qua.