CHẾT LÀ MỐI LỢI
Sr. Kim Loan

ĐK. Đối với tôi sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Đối với tôi sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi (sống là Đức Kitô) Chúng ta sống là sống cho Chúa. (chết là một mối lợi) Chúng ta chết là chết cho Chúa. (sống là Đức Kitô) Dù sống hay dù chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. (sống là Đức Kitô) Dù sống hay dù chết chúng ta vẫn thuộc về Người.

1/ Tôi biết Đấng bênh vực tôi vẫn sống, sau cùng Người sẽ đứng trên cõi đất. Sau khi xác thân tôi bị tiêu hủy lúc đó tôi được nhìn ngắm Thiên Chúa.

2/ Xin Chúa Đấng muôn đời tôi kính mến luôn là mạch suối phúc ân cứu rỗi. Tôi luôn vững tin nơi Người hết lòng, chính Chúa ban tặng sự sống trường sinh.

3/ trong Chúa tôi không còn lo chết chóc, hỡi người đừng tiếc nuối chi cõi thế, như cơn gió bay qua thật ngắn ngủi, kiếp sống cũng vậy mà thôi người ơi.

4/ Xin Chúa đoái thương phận tôi tớ Chúa dẫn đưa vào ánh sáng nơi vĩnh phúc. Khi con sống trên cõi đời thế trần. Chúa biết con hằng cậy trông ở Chúa.