ĐÁP LẠI TIẾNG GỌI
Sr. Kim Loan

1/ Khi xưa con đã thưa: “Này con xin đến thi hành ý Chúa”. Đi theo tiếng Chúa gọi mờ, hăng say, không ngần ngại chi. Hôm nay con cũng thưa: “Này con xin đến thi hành ý Chúa”. Đáp lại tiếng gọi trở về sau một đời hiến dâng cho Ngài.

ĐK. Dù con sống, dù con chết con vẫn thuộc về Chúa, vẫn ở trong Chúa. Chính Chúa là hạnh phúc của con, chính Chúa là cùng đích đời con (là cùng đích đời con)

2/Bao năm con ước mong trọn đời theo Chúa với lòng tín thác. Vâng theo Thánh Ý nhiệm mầu con luôn vui lòng thực thi. Hân hoan con sướng vui miệng con vang hát cảm tạ không ngơi. Chúa là chính nguồn hy vọng con trọn niềm vững tin nơi Ngài.

3/ Tâm tư con khát khao được ở trong Chúa như hình với bóng. Lo chi sóng gió cuộc đời con vui đón nhận vì yêu. Nay con vui bước đi về bên nhan Chúa trong sự sống mới. Chúa hằng xót thương hải hà luôn phù trì những ai kêu cầu.