CHÚA THƯƠNG GỌI VỀ
Sr. Kim Loan

ĐK. Con được Chúa thương gọi về, linh hồn con sướng vui tràn trề, Hòa cùng dân Chúa con chung tiếng ca, vào đền thánh Chúa tri ân thiết tha. Chúa đón đưa con vào nơi vĩnh phúc. Chúa đón đưa con về bến thiên đàng.

1/ Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi. Chính Người là lẽ sống của tôi, chính Người là cùng đích đời tôi, tôi luôn trông cậy vào tình thương Người, tôi luôn hy vọng ở nơi Người

2/ Hồn con mong Chúa chẳng ngơi, tựa nai kiếm tìm nguồn suối. Chúa là đường dẫn lối đời con, Chúa hằng đồng hành dắt dìu con, con luôn tin tưởng vào tình thương Ngài, con luôn nương tựa ở nơi Ngài

3/ Tình yêu Thiên Chúa thẳm sâu nào ai thấu hiểu được chăng? Chúa chịu nhục nhã chết khổ đau, chết để chuộc tội hết trần gian. Xin cho muôn người tìm về với Người, mai sau sum vầy chốn quê trời

4/ Hòa chung câu hát lời kinh cùng muôn tiếng lòng hiệp dâng. Khấn cầu nguyện xin Chúa dủ thương, vào đền thánh Chúa tri ân thiết tha. Chúa đón đưa con vào nơi vĩnh phúc. Chúa đón đưa con về bến thiên đàng.