TỪ BỎ MÌNH ĐI THEO CHÚA
Trương Thế Bạch

ĐK. Từ bỏ mình hãy từ bỏ mình, để đi theo làm môn đệ Chúa. Hãy vác Thập giá mình mà đi, luôn can trường không vấn không vương. Con xin Chúa đồng hành với con, trên mọi nẻo đường xin đỡ nâng con.

1. Xin nâng đỡ con mọn hèn, còn vương vấn bao tội đời, con xin Chúa giúp con can trường, vượt qua bao đường đời vấn vương. Con xin Chúa thương đồng hành, cùng con đi hết con đường đời, Ngài cho con trở nên môn đệ, xin Chúa đừng xa lánh con đây.

2. Nay con quyết tâm một lòng, con theo Chúa hết đường đời, không toan tính lắng lo điều gì, dù thân con còn nhiều vấn vương. Con xin vác cây Thập tự, để đi theo Chúa trên đường đời, và xin Chúa giúp con can trường, trên bước đường đi tới quê hương.

3. Con vui bước đi cùng Ngài, con xin hiến thân phục vụ, đem thương mến đến nơi u buồn, từ đây con nguyện xin hiến dâng. Con vui bước không ngại ngần, dù gian nan vẫn luôn một lòng, từ đây con có lo ngài gì, có Chúa cùng sánh bước bên con.