CHÚA BIẾT CON
Sr. Kim Loan

1/ Chúa biết con yếu đuối Chúa ơi, bao mê lầm tội lỗi vấn vương. Con quay về cùng Chúa với lòng thống hối ăn năn. Xin Chúa rộng lòng thương đón nhận đứa con hoang đàng

ĐK. Chúa luôn mở vòng tay ngóng chờ con bước quay về, bao la như người Cha nhân hậu yêu thương thứ tha. Con tin vào tình Chúa xót thương nhân ái vô bờ, mong trọn đời trung kiên đáp lại tình yêu

2/ Chúa biết con tội lỗi bất trung, xin đưa con về lối chính ngay. Chúa chính nguồn hạnh phúc con đường dẫn bước con đi, con quyết về cùng Chúa suốt đời mãi luôn an bình.

3/ Chúa biết con với những tháng năm đi theo đường tội lỗi thế nhân, con xa rời tình Chúa dẫu rằng Chúa mãi yêu con. Mong ước đời từ đây sống hạnh phúc trong ân tình.