LINH HỒN TÔI 10
Sr. Kim Loan

1/ Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hoan hỷ mừng vui trong Chúa, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ (ô...) tôi, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ (ô...) tôi.

2/ Nữ tỳ đây mọn hèn, Người thương đoái đến, muôn nước sẽ khen rằng thật tôi diễm phúc, vì Chúa đã khấng ban bao điều cao cả. Thực danh Chúa chí thánh mãi (i) ngàn năm.

3/ Qua thời gian bao đời Người luôn thương yêu, luôn xót thương, che chở kẻ tôn kính Chúa. Bàn tay Chúa với sức mạnh thật oai phong, dẹp tan kẻ kiêu căng và tự mãn.

4/ Chúa hạ kẻ uy quyền khỏi ngai cao sang, Người đỡ nâng những người hằng luôn khiêm tốn, kẻ nghèo đói Chúa ban của (ơ) đầy dư, người giầu có sẽ trở về tay trắng.

5/ Chúa dủ thương dân Người là Ít-ra-en, như Chúa đã hứa cùng tổ tiên dân Chúa. Lòng thương xót Chúa cho tổ phụ Áp-ra-ham và con cháu đến muôn đời (i) chẳng ngơi.

6/ Nay đoàn con dâng lời tụng ca Ba ngôi: là Chúa Cha, Con Một, cùng Thần Linh Chúa, từ muôn kiếp tới bây giờ và mai sau. Người hằng có muôn muôn đời (i) thiên thu.