LINH HỒN TÔI 9
Sr. Kim Loan

1/ Ngợi mừng tung hô Chúa trót linh hồn tôi, cảm tạ tri ân Chúa cả thần trí tôi. Lòng ngập tràn niềm vui vì Chúa, Đấng cứu độ tôi, ngàn đời ngợi khen Chúa Trời mãi không bao giờ ngơi.

2/ Phận mọn hèn tôi tớ Chúa thương nhìn tới mọi đời ca khen tôi phúc ân chứa chan. Người đã làm cho tôi, phận nữ biết bao kỳ công. Xin ca khen danh Chúa thật chí thánh bao quyền uy.

3/ Người hằng luôn thương xót kẻ tôn sợ Chúa, Người dẹp tan bao kẻ trí lòng kiêu căng, Người hạ bệ những kẻ quyền thế phú túc giầu sang. Người độ trì, nâng đỡ kẻ biết sống khiêm nhường luôn.

4/ Kẻ nghèo Người ban phát chứa chan đầy dư, còn phần người giầu có sẽ về trắng tay. Người độ trì Ích-diên Người đã hứa với tổ tiên, và dủ lòng thương Áp-ram với cháu con về sau.

5/ Lời tụng ca vinh danh Ngôi Cha quyền uy, ngợi mừng khen Ngôi Con với Ngôi Thánh Linh, từ ngàn đời muôn kiếp và chính phút giây hiện nay, trải dài hằng bao kiếp và đến thiên thu ngàn năm.