LINH HỒN TÔI 8
Sr. Kim Loan

1/ Linh hồn tôi hát câu ca vang, thần trí tôi sướng vui hân hoan ngợi khen vì Thiên Chúa đã đoái thương tôi, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.

2/ Thân phận tôi, nữ tỳ mọn hèn. Người đoái thương (đoái thương) trông xem. Từ nay, người muôn nước sẽ mãi khen tôi thực diễm phúc chứa chan hồng ân.

3/ Đấng toàn năng đã ban cho tôi muôn thánh ân chứa chan không ngơi. Lòng tôi ngợi khen Chúa chí thánh, chí tôn, hằng thương xót kẻ tôn sợ Chúa.

4/ Chúa biểu dương cánh tay oai phong. Người phá tan những ai kiêu căng. Người luôn hạ bệ kẻ phú quý cao sang. Người nâng cao kẻ luôn tự khiêm.

5/ Kẻ nghèo đói Chúa ban cho no nê, người sang giầu trở nên tay không và Chúa hằng dẫn dắt dân Ít-ra-en như đã hứa với bao tổ tiên,

6/ Bời Người nhớ đến lòng hải hà dành ban cho chính Áp-ra-ham và cho cả con cháu đến mãi muôn năm, hưởng ân phúc với bao tình thương.

7/ dâng lời ca chúc vinh ngôi Cha, cùng Ngôi Con chúc vinh ngôi Ba, ngàn năm từ muôn kiếp cho đến hôm nay và luôn mãi tới muôn đời sau.