NGHỈ NGƠI BÊN CHÚA
Lm. Thái Nguyên

1. Đời sống là một hành trình liên tục, từ chỗ gặp người cho đến nơi gặp Chúa. Và rồi từ nơi gặp Chúa ta trở lại gặp người, trong mối hiệp thông cho đời sống tươi hồng.

ĐK: Đời sống con cần có giờ để nghỉ ngơi bên Chúa để được sống trong Ngài. Xin Chúa đong đầy cho con lòng tin mến thêm sức sống vươn lên làm tươi mới cuộc đời.

2. Đời mỗi ngày cần thời giờ thinh lặng, để biết dìm mình trong lắng sâu tình Chúa. Và rồi từ trong tình Chúa ta sống cuộc đời mình, như ánh bình minh luôn rực sáng mỗi ngày.

3. Đời khổ sầu là vì đời thiếu Ngài, đời vẫn lạc loài khi sống xa rời Chúa. Cần tìm lại chính mình qua bao biến động hằng ngày, trong Chúa bình an cho hạnh phúc dâng tràn.