CON SẼ CHÚC TỤNG (Tv.144)
Lm. Mi Trầm


ĐK: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con, con sẽ chúc tụng thánh danh Ngài đến muôn đời là đến muôn đời.

1. Chúa nhân từ rất giàu mọi ân sủng, Người khoan dung với mọi loài mọi vật. Người rất chậm bất bình giận dữ, sống nhân từ Người tha thứ tội nhơ.

2. Hỡi muôn vật hãy hòa lời tôn vinh, bậc tôi trung hát lên câu ngợi mừng. Hãy nói rằng Nước Người vinh hiển, hãy ca rằng quyền năng Chúa vững bền.

3. Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Ai té ngã Chúa đều nâng đỡ, kẻ lưng khòm Người cho đứng thẳng lên.

Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.