XIN NHẬN LỜI CON (Tv.68)
Lm. Mi Trầm


ĐK: Lạy Chúa, xin nhận lời con theo lượng từ bi của Chúa theo lượng từ bi của Chúa.

1. Chính vì Chúa mà con bị người đời thóa mạ, chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày. Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, hàng máu mủ coi con bằng khách lạ mà thôi.

2. Ôi lạy Chúa này tấm lòng hòa lời kinh nguyện, giờ thi ân tình Chúa vững bền. Xin đáp lại vì ơn phúc Ngài luôn cao cả, tình thương Chúa chứng tỏ Ngài chính thật là Cha.

3. Cứ tin Chúa là tâm hồn hoàn toàn phấn khởi, Người không quên lời kẻ nguyện cầu. Hỡi đất trời nào cất tiếng mừng chúc Chúa Trời, và tung hô Chúa thống trị khắp nơi biển sâu.

Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Lời Cha là chân lý, xin thánh hóa chúng trong sự thật, xin thánh hóa chúng trong sự thật. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.