NÀY THIÊN BINH (Tv33)
Lm. Mi Trầm
(Lễ Thánh Phêrô & Thánh Phaolô tông đồ 29.6)

ĐK: Này thiên binh của Chúa xây dựng đồn lũy quanh người sợ Chúa.

1. Tôi luôn chúc tụng Chúa miệng tôi liên lỉ ngợi khen. Chúa làm tôi hãnh diện bạn nghèo nào hãy vui lên.

2. Hãy cất tiếng mừng Chúa cùng tôi ca hát lừng vang. Đáp lời tôi khẩn cầu và Người đuổi hết lo âu.

3. Ai hân hoan mừng Chúa đời luôn chan chứa niềm vui. Kẻ nghèo luôn khấn nài được Ngài giải thoát nguy nan.

Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Phê-rô con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.