CẦN ĐỢI CHÚA ĐẾN
Lm. Kim Long

Đk. Cơn thủy triều khổ đau, ngu dốt vẫn dâng lên chung quanh ta, vẫn sôi lên trong tim ta nên vẫn cần đựi trông Chúa đến, đến đem ủi an yêu thương chống lại ách nô lệ này.

1. Mùa vọng là cuộc lữ hành đi về quang ánh Giáng Sinh. Quanh ta bao kẻ cùng khốn vẫn mong được giải thoát hoài.

2. Người nào nguyện vì Nước Trời không ngại nguy khó dấn thân. Luôn luôn trông tỏ bằng chứng báo tin cuộc giải thoát này.

3. Người què rày được nhảy mừng, đui mù nay sẽ ngắm trông. Ai câm khởi sự nói khắp nơi nhìn ơn Cứu Độ.