CHÚA LẤY MÁU ĐÀO
Lm. Kim long

ĐK. Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng con thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Làm cho chúng con trở thành, trở thành một vương quốc, thành những tư tế thờ kính Chúa Trời.

1. Chiên Con bị sát tế xứng đáng lãnh nhận uy quyền và vinh sang. Nguyện chúc Người được khôn ngoan thế lực và danh dự cõi thiên đàng.

2. Muôn muôn đầy tớ Chúa hãy cất tiếng ngợi khen Người mà hân hoan. Và ai trọn niềm cậy tin hãy phụng mừng Danh Người khắp vũ hoàn.

3. Hân hoan mừng kính Chúa Đấng đến thống trị đất trời thực uy linh. Phụng tiến Người lời tôn vinh bởi Người hằng phán định rất công bình.