CA HIỆP LỄ (CN1MV)
Lm. Kim Long


ĐK: Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, tặng ban phúc lộc và mặt đất sẽ trổ sinh, trổ sinh hoa trái.

1. Chúa thương xin tha lỗi lầm của chúng con nén cơn nghĩa nộ mà nguôi giận, và dẫn bước kíp trở về cùng Chúa.

2. Lẽ đâu không thương đoái lại để chúng con vui mừng bởi lượng từ ái Ngài, nguyện cứu giúp khiến sẽ lại được sống.

3. Chúa cho ân thiêng cứu độ ở sát bên những người kính sợ thần danh Ngài, và đất nước sẽ sáng ngời rạng rỡ.

4. Chân thật và lòng nhân từ sẽ bén duyên, công bằng với an vui thái bình lại kết ước, khắp chốn ngợp hồng phúc.

5. Xin mầu nhiệm vừa cử hành dạy chúng con mến yêu những thực tại cõi trời và gắn bó với những điều bền vững.

(Năm A) 6. Bóng đêm âm u sắp tàn, tỉnh thức luôn lánh xa những hành động ám muội, vì chính Chúa sẽ bất ngờ ngự đến.

(Năm B) 6. Dẫu canh khuya hay sáng ngày, tỉnh thức liên canh chừng, chủ nhà về bất ngờ: cầu khấn mãi, đứng vững chờ đợi Chúa.

(Năm C) 6. Chớ say sưa, lo lắng hoài, hãy vững tâm kiên trì sống cuộc đời thánh thiện hầu xứng đáng đứng đón chào Ngày Chúa.