NÊN NHƯ TRẺ THƠ
Sr. Têrêsa


ĐK. Ai nhỏ bé nhất hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng niu, ủ ấp vỗ về. Theo lời Chúa phán con bước thật nhanh, con nép hồn con vào hai bàn tay Chúa. Nâng hồn con lên, cho con chạm lòng Ngài, nâng hồn con lên cho con chạm lòng Ngài.

1. Đến với Chúa con như trẻ thơ, dâng lên Chúa nỗi niềm ước mơ, tâm hồn trong sáng luôn đơn sơ như trẻ thơ.

2. Sống với Chúa con như trẻ thơ, luôn tín thác cho lòng xót thương, tâm hồn thanh thoát luôn trinh trong như hạt sương.

3. Chúa cúi xuống như đang nhìn con, con thưa Chúa tâm tình khát khao, trung thành yêu Chúa không khi ngơi, ở mọi nơi.