THÁNH MẪU MARIA
Jos. Hoàng Phúc


1. Kính mừng Thánh Mẫu Maria Mẹ đẹp tươi, chẳng hề vương nhiễm tội đời. Con kính dâng lời ngợi ca, ngợi ca Danh Mẹ Thiên Chúa. Danh hiệu thật cao sang: Đấng cung lòng Mẹ cưu mang là Ngôi Hai Chúa Trời, giáng sinh làm người, cứu rỗi muôn dân.

ĐK. Maria trong nguồn ơn thánh vô biên, với lòng thanh khiết trinh nguyên, Mẹ là người cao trọng hơn mọi nữ nhân. Maria với quyền năng Chúa linh thiêng, khi Mẹ thưa tiếng Xin Vâng, Mẹ trở nên Mẹ Chúa Ngôi Hai giáng trần.

2. Khi vào Đền Thánh dâng Con yêu, Mẹ nêu cao tấm lòng bác ái khiêm nhường. Khi Sứ Thần truyền vội đem Hài Nhi lên đường đi trốn. Vâng phục trong tin yêu, tín trung lòng Mẹ dâng cao. Mẹ như sao sáng ngời chiếu soi cuộc đời, chúc phúc nơi nơi.

3. Trên đường thương khó lên Canvê, Mẹ cùng đi, chấp nhận muôn nỗi ê chề. Khi Chúa sinh thì đã gởi trao đoàn con cho Mẹ yêu dấu. Tâm hồn Mẹ thương đau, nát tan lòng ai có thấu. Mẹ thông công cứu đời: Mẫu gương tuyệt vời, thắp sáng muôn nơi.