NGỌN LỬA TÌNH YÊU
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Xin Chúa biến đổi đời con, trở nên làm một với Ngài. Xin Chúa đốt cháy lòng con bằng ngọn lửa Tình yêu của Ngài.

1. Tâm con với niềm thao thức, tìm đến Chúa suối nguồn an bình, thân con đói rách nghèo hèn, trơ trọi ở trước Thánh Nhan. Thiên Chúa như ngọn lửa Tình yêu thiêu đốt tim con hững hờ, ngày tháng bơ vơ mong chờ, tìm đến Ngài là Đấng con hằng mơ.

2. Con mong luôn được bên Chúa, để chiêm ngưỡng ôi Tình yêu Ngài, nơi con héo úa muộn màng, khô cằn Tình yêu thẳm sâu. Con ước mong được nguồn tình thân, bên Chúa an tâm vững lòng, ngày tháng vui trong hy vọng và thỏa lòng từng phút giây hoài mong.