TÌNH YÊU THÁNH GIÁ
Sr. Têrêsa


ĐK. Thánh Giá trong cuộc đời, ôi huyền nhiệm cao quý dường bao, chén đắng nên ngọt ngào, ân tình của Chúa trên cao, tuôn trào, dẫn con đi vào bến bờ yêu thương, dẫn con đi vào khung trời tình yêu.

1. Chúa là sự sống, là hạnh phúc con hằng mong, ở lại trong Chúa, đời con như cành nho kết trái, như hoa thắm trên đồng xanh, như chim ca ríu rít trên cành, cuộc đời con được đổi mới, trong khung trời ân tình đẹp tươi.

2. Chúa là sự sống, tựa vào Chúa con cậy trông, không sợ gian khó, vì có Chúa cùng con tiến bước, hôm nay cũng như ngày mai, tâm tư con ước muốn dâng Ngài, trọn đời xin thuộc về Chúa, suốt cuộc đời xin thuộc về Chúa.

3. Bước đường theo Chúa, tình thập giá đã trổ hoa, ân tình Thánh Giá, đã đưa con vào sâu trong Chúa, vui tươi hát khúc hoan ca, tim yêu thương thắm thiết mặn mà, trọn đời con là của Chúa, Chúa chính là tất cả của con.