GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG
Sr. Têrêsa


1. Chiều xưa trong buổi tiệc ly Chúa ban truyền một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã hiến thân vì yêu, vì yêu cho đến cùng.

ĐK. Lời Chúa âm vang mãi trong con. Hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu. Hãy yêu thương nhau yêu thương thật lòng. Lời Chúa âm vang mãi trong con. Hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu. Để con xứng đáng là môn đệ Ngài.

2. Dạt dào một tình yêu cao vời nơi bàn tiệc ly năm ấy. Ngài hy sinh hiến thân cho ta, lập nên bí tích nhiệm mầu, ở lại trong phép cực linh vì yêu cho đến cùng.

3. Còn tình nào cao quý bằng tình của người hy sinh mạng sống, đã giang tay gánh bao tội đời, làm giá cứu chuộc muôn người, cho ta dự phần vinh phúc Nước Trời.

4. Phục vụ mọi người như Chúa dạy, luôn hằng cảm thông tha thứ, là hy sinh chết cho muôn người, tìm Thiên Chúa nơi tha nhân, nơi người đau yếu lầm than khốn cùng.

CODA. Hãy yêu thương nhau. Hãy yêu thương nhau. Hãy yêu thương nhau.