ÔI TÔI VUI SƯỚNG BIẾT BAO (Tv. 121)
Quốc Vinh


ĐK. Ôi tôi vui sướng biết bao khi nghe nói: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa!”.

1. Giê-ru-sa-lem được xây cất như một thành trì, mọi phần liên kết thật bền vững. Các chi tộc, chi tộc của Chúa đều tuôn về đó.

2. Theo luật Ít-ra-en họ tuôn về đó để tung hô danh Chúa. Vì nơi đây là trụ sở pháp đình, trụ sở của nhà vua Đa-vít.

3. Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được bình an, và cho những ai yêu mến thành được hạnh phúc. Tường trong lũy ngoài hằng yên hàn, lâu đài dinh thự mãi an ninh.

4. Vì anh em và bằng hữu của tôi, tôi cầu chúc cho thành được bình an. Vì nhà Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong cho thành được hạnh phúc hỡi thành đô.