TRÔNG MONG CHÚA
Nguyên Lam

ĐK: Từ vực sâu con kêu lên Ngài lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con, nghe lời con thiết tha nguyện cầu.

1. Ôi lạy Chúa nếu Ngài chấp tội nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng thứ tha để chúng con biết kính sợ Ngài.

2. Mong đợi Chúa hết lòng mong đợi hơn lính canh trông ngóng hừng đông. Hơn lính canh chờ ngày mới lên, hồn chúng con trông Chúa mỏi mòn.

3. Bởi vì Chúa ban nguồn cứu độ cho những ai trông Chúa ngày đêm. Ban ơn thiêng phù trì đỡ nâng giải thoát con xa kiếp đoạ đày.