CHÚA ĐOÁI THƯƠNG
Giang Tâm

1. Chúa đoái thương gọi con hiến dâng tuổi xuân đẹp tươi. Đây thân con Ngài ơi, kính dâng Ngài trọn bao ước vọng. Muốn mến yêu Ngài thôi, muốn mến yêu cuộc đời, con hiến dâng đời mình để mong trở nên nhân chứng Nước Trời. Xin Chúa thương chở che dẫn con bước đi với Ngài để con nên ánh sáng trần gian, để con nên muối ướp mặn đời.

ĐK. Dù con nhỏ bé thiếu thốn mọi bề tình Chúa vẫn luôn tràn trề. Dìu con đi tới cho dẫu ngàn cơn nguy khó tình con vẫn mong vẹn tròn cho Chúa chẳng phai mơ ước được luôn mến yêu trọn đời.

2. Chúa đoái thương chọn con trở nên lễ dâng tình yêu. Đây thân con Ngài ơi, kính dâng Ngài trọn cả trái tim. Những khát khao tình yêu, những ước mong huyền siêu, xin Chúa thương thanh luyện để nên trắng trong yêu thương quảng đại. Xin Chúa thương gìn giữ dẫn con bước đi với Ngài, để con nên hạt lúa nẩy cây, để con nên nắm nem nồng say.

3. Chúa đoái thương dùng con trở nên chứng nhân tình yêu. Đây thân con Ngài ơi, kính dâng Ngài trọn cả kiếp người. Muốn hiến dâng đời con, để cho đi đời con, xin hiến thân phục vụ để nên chứng nhân tình yêu Chúa Trời. Xin Chúa thương dìu dắt dẫn con bước đi với Ngài, để ca khen Thiên Chúa từ nhân, để ca khen Chúa thương trần gian.