CA NHẬP LỄ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY (Is. 66)
Trịnh Vĩnh Thành

ĐK. Giê-su-sa-lem hỡi nào hãy vui vui mừng lên, tề tựu cả về đây hỡi những ai mến yêu thành. Ai đang sầu đau hớn hở reo vang, hân hoan đón nhận nguồn an ủi chứa chan.

1. Ôi Thành Đô chẳng khác nào đô thị, được xây nên một khối đá vẹn toàn. Vui dường bao ta đi về nhà Chúa, cửa nội thành ta đã dừng chân.

2. Ta về đây cùng chúc tụng Danh Ngài, là Thiên Chúa dựng nên khắp đất trời. Mang về đây muôn lễ vật dâng tiến, cảm tạ Ngài muôn ngàn lời ca