CHÚA Ở KHẮP NƠI (Tv. 139)
Tuấn Kim

ĐK. Xin Chúa dẫn con đi, đi trong đường lối Ngài, vì Chúa biết con rồi, để con yêu mến Chúa thôi. Dẫu con trốn lên trời, hay đi muôn lối xa xôi, thì tình Chúa ở khắp muôn nơi, dìu con tới bến an vui.

1. Chúa ơi Chúa đã biết con, xem xét mọi việc con làm, con đứng con ngồi hay khi con nghĩ suy, con có tới lui hay lúc con nghỉ ngơi, trên mọi nẻo con đi Chúa đã biết con rồi, miệng lưới nói chưa lên câu, Ngài đã biết hết thẳm sâu.

2. Chúa ơi! Đi mãi nơi đâu cho thoát khỏi thần trí Ngài. Đi tới nơi nào cho khỏi được mặt Chúa. Con có lên trời Chúa vẫn đang ngự đó, con nằm dưới âm ty con vẫn thấy mặt Ngài, dù chắp cánh bay nơi đâu, Ngài luôn dõi mắt đêm thâu.

3. Chúa ơi! Chúa chở che con phía trước và cả phía sau. Ôi quá cao vời trí khôn Ngài ai suy thấu! Và đối với Ngài đêm tối như ngày thôi. Trong lòng mẫu thân con, con được Chúa tác thành, dù con mới như phôi thai, Ngài đã biết rõ tương lai.