NẾU NHƯ CHÚA KHÔNG XÓT THƯƠNG...?
Dấu Chân

1. Lạy Chúa, đã có nhiều khi con tự hỏi rằng: Vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yếu đuối chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên Thánh Giá nhục hình.

ĐK: Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ. Nếu như Ngài không xót thương. Nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ xin thứ tha và luôn đỡ nâng ban thánh ân bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mỏng giòn.

2. Nhiều lúc sóng gió ngã nghiêng, trôi dạt biển đời. Nhiều khi con đã vô ơn, nhiều phen từ chối tình thương lạc lối bao năm trong bùn nhơ vết tội. Ngài vẫn xót thương mong con hãy thống hối và giang tay ôm ấp chở che tẩy rửa trắng trong nên sáng láng vẹn tuyền.

3. Về với suối mát tình yêu, như ngàn sóng triều. Nguyện xin Ngài dủ thương ban tình yêu hồng phúc hòa chan được sống an vui trong Lòng thương xót Ngài. Dìu bước chúng con trong ơn Ngài mãi mãi dù cho bao nguy khó trần ai cùng Ngài bước đi, không khiếp hãi sợ gì