TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp



1/ Lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi! Cuộc đời là bể dâu khổ đau, cùng thất vọng chán chường. Con tìm được đâu chốn tựa nương ngoài lòng từ ái Chúa xót thương.

ĐK: Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ái Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.

2/ Thời gian dẫu có phôi pha, thương con tình Chúa hải hà. Dẫu con phận mỏng dòn yếu đuối, chạy theo phù hoa và tội lỗi. Suối nguồn lòng thương xót chẳng vơi tẩy sạch và thánh hóa muôn người.