TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT
Dấu Chân


1/ Tình yêu Thiên Chúa, ấp ủ che đời con. Vượt qua năm tháng, tình Ngài vẫn không phai. Cuộc đời ngày mai, bao bấp bênh nổi trôi. Chúa luôn song hành, bước đường đời con ngát xanh.

ĐK. Tình yêu thương của Chúa, suối ân thiêng tuôn trào. Theo con tháng ngày, dìu đời con tới nguồn sự sống. Niềm tín thác nơi Chúa, trọn cuộc sống miên trường. Mãi ca tụng Ngài, Lòng Thương Xót thật lớn lao.

2/ Lòng thương xót Chúa, bên an vui tựa nương. Trọn tình yêu thương, dù đời lắm phong sương. Phận con hèn yếu, đã trót xa tình Ngài. Thứ tha lỗi lầm, giao hòa tình con với Cha.

3/ Lạy Cha Chí Thánh, Đấng xót thương ủi an. Cuộc đời lầm than, đầy dẫy những nghi nan. Về nơi lòng Chúa, ôi chứa chan hồng ân. Khổ đau, gánh nặng, có Ngài bổ sức chở che.

4/ Vì yêu nhân thế, đắm trong muôn tội nhơ. Ngài bỏ trời cao, và ngự xuống dương gian. Ngài đã chịu chết, trên Thánh Giá đồi cao. Cứu bao con người, đưa về lòng Cha xót thương.