CHÚA LÊN THÀNH ĐÔ
Ánh Đăng


Chúa đã lên đường về thành đô (Ngài đã muốn lên thành đô) Trao thân nộp mình chiều trước lễ Vượt Qua. (Hôm trước lễ Chiên Vượt Qua). Vì yêu thương nhân loại chúng ta. Ngài lên Can-vê dâng lễ Cha, chết nhục hình trên cây khổ giá. (Ngài đã chết trên khổ giá). Chúa đã sống lại rồi thật hay mơ. (Hal-lê Hal-lê-lu-ia) Vinh quang muôn màu giải chiếu trên thành đô. (Hal-lê Hal-lê-lu-ia) Dậy mau đi ai người ngủ say, Giêrusalem người có hay Chúa khải hoàn chiếu sáng trên ngươi. (Hal-lê Hal-lê-lu-ia)

Sự chết không còn làm chủ trên con người. Chúa chiến thắng tử thần đem lại sự sống cho trần nhân. (Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia). Nguồn sáng hy vọng dọi chiếu trên non ngàn, Kim Ô ánh tơ vàng trải đường Chúa Phục Sinh. (Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia).

Chúa sống lại rồi hãy mừng vui. (Hal-lê Hal-lê-lu-ia). Đây bao hy vọng cõi phúc vinh ngàn đời. (Hal-lê Hal-lê-lu-ia). Phục Sinh vinh quang về Nước Cha, là tương lai nhân loại chúng ta cuối cuộc đời nào có đâu xa. (Hal-lê Hal-lê-lu-ia).