VỀ NHÀ CHÚA 2
Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Tôi vui mừng biết bao khi người ta nói tôi rằng nào chúng ta, nào chúng ta tiến về nhà Thiên Chúa. Đây Gia-liêm nơi cửa thành ngươi chúng ta dừng chân, chúng ta dừng chân.

1. Đây Gia-liêm xây cất như đô thị toàn thể liên kết diệu kỳ. Nơi đây các chi họ tiến về, về Nhà Thiên Chúa.

2. Đây muôn dân sẽ giữ tuân theo luật cảm tạ Danh Chúa uy quyền. Nơi đây chính trụ sở pháp đình Nhà Vua Đa-vít.

3. Ôi Gia-liêm ta chúc ngươi an lành và mọi mắn dư tràn. Anh em đến nơi này chúc mừng thành đô ân phúc.