TÔN VINH BA NGÔI
Charles Gounod - (Lời Việt: Nam Hoa)

Tôn vinh danh Chúa Cha đã tác sinh nên trời đất muôn loài. Hằng cầm quyền thống trị trong dĩ vãng qua hiện tại tới tương lai.

Tôn vinh Chúa Con trong uy năng đồng vị với Cha Ngài. Thừa lệnh Ngài xuống trần hy sinh chính thân mình để cứu ai ai.

Trên ngọn núi cao, Ngài chịu treo trên thập giá khổ hình, chết chon trong mồ được ba ngày. Ngài phục sinh giết thần chết trong cuộc chiến vinh.

Ngự trên cõi trời, nhưng mỗi ngày Ngài ban thân nuôi thế trần. Phúc nước trời Ngài ban cho ai vững tin nơi Ngài, quyết tuân luật giới nhân ái công bằng.

Ca ngợi Ngôi Ba Thánh Thần, ngọn lửa thiêng xưa đỗ trên tông đồ. Tác sinh trần gian muôn loài, nguồn bảy ơn tăng sức ai thờ ơ, sửa sai những gì thiếu công minh, sáng soi chốn âm u hoặc thiếu đức tin.

Ca ngợi Ba Ngôi Thiên Chúa vinh hiển từ ngàn xưa, lúc này, muôn năm sau. Ca ngợi Ba Ngôi Thiên Chúa vinh hiển từ ngàn xưa, lúc này, đến muôn sau.