LỜI CHÚA
Lm. Phạm Liên Hùng

1. Người ta sống không nguyên bởi bánh, còn bởi những lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Người ta sống không nguyên bởi bánh, còn bởi những lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

ĐK. Lời Chúa như bánh thiêng liêng nuôi hồn con mỗi ngày, và cả trong cuộc sống. Lời Chhusa thắp sáng tim con vui mừng trong hy vọng hoan lạc trong dấn thân. Lời Chúa dẫn bước con đi, đi vào trong thế kỷ, tìm về chân thiện mỹ. Lời Chúa nâng đỡ thân con, không để cho thất vọng, không sa vào bất nhân.

2. Hồn con khát mong lương thực sống, hưởng nguồn phúc lộc nơi tình thương Chúa chứa chan. Hồn con khát mong lương thực sống, tận hưởng suốt đời những lời ân phúc Chúa ban.

3. Nguyện Chúa đoái thương ban Lời xuống, cải tạo cõi lòng tinh sạch như ánh nắng xuân. Hồn con cúi xin thương sưởi ấm, bằng lửa ánh ngời do Lời chan chứa mến thương.