AI KHÔNG BỎ MÌNH
Lm. Phạm Liên Hùng

ĐK. Ai không bỏ mình, cũng không vác Thập giá mình. Thì không thể theo Ta. Ai không dám quên mình, cũng không vác Thập giá mình. Thì không thể theo Ta, thì không thể theo Ta.

1. Đường ta đi con đường Thánh giá. Đường gai đá muôn trùng vất vả. Ai không dám quên mình, cũng không vác Thập giá mình. Thì không thể theo Ta. Ai không muốn quên mình, cũng không vác Thập giá mình. Thì không thể theo Ta, thì không thể theo Ta.

2. Đường đưa ta đến cùng Thiên Chúa. Nhiều gian khổ với nhiều trắc trở. Ai không quyết tâm nhiều, không chịu chấp nhận khó nghèo. Thì không thể theo Ta. Ai hay nghĩ đến mình, lãng quên các anh em mình. Thì không thể theo Ta, thì không thể theo Ta

3. Đường vinh quang qua đường Thánh giá. Đường hạnh phúc qua đường vất vả. Ai quên chính thân mình, vững tâm suốt cuộc hành trình. Ngày đêm nguyện theo Ta
Ta ban máu thịt mình, xác hồn sống trong bình an. Đủ sức mạnh vươn lên, hạnh phúc sẽ vững thêm