HÃY MỞ CHO TÔI
Lm. Kim Long


ĐK. Hãy mở cho tôi những cửa công bình để tôi vào (mà) tạ ơn Thiên Chúa.

1. Chính đây (la) cửa Thiên Chúa, hỡi ai (la) người công minh, hãy mau cùng tiến vào.

2. Hãy mau (a) tạ ơn Chúa, Chúa nghe (a) lời tôi xin, chính ơn Ngài cứu độ.

3. Chính đây (a) là viên đá, các tay (a) thợ quăng ra, đã trở thành Đá Góc Tường.

4. Chính đây (la) ngày Thiên Chúa, chúng ta (la) cùng hân hoan, cất cao lời hát mừng.

5. Hãy cảm (a) tạ Thiên Chúa, Chúa bao (a) là khoan nhân, mến thương hằng vững bền.