THUỘC VỀ CHÚA
Sr. Têrêsa

ĐK. Đời con từ nay xin thuộc về Chúa. Phó thác tin yêu trong vòng tay của Ngài. Thuộc về Ngài ngay từ buổi sớm mai. Trong từng nhịp sống hiện tại tương lai. Đời con từ nay xin thuộc về Chúa. Chúa thương đón nhận phận con mỏng manh yếu hèn. Từng ngày Ngài dắt dìu con bước lên. Hồn con vui sướng khi có Ngài ở bên.

1. Con xin khép lại những đau thương cuộc đời. Để mở lòng ra đến với muôn người. Dù bao gian khó vẫn luôn vui cười. Như hoa tươi nở thắm đẹp nơi nơi.

2. Bao nhiêu ân huệ Chúa ban cho trong đời. Lòng thành cảm mến ơn Trên cao vời. Tình yêu Thiên Chúa đuốc thiêng sáng ngời. Dẫn bước an bình tâm hồn thảnh thơi.

3. Mãi mãi thuộc về Đấng con luôn tôn thờ. Vì ngoài Ngài ra ai cho nương nhờ. Tình yêu Thiên Chúa chứa chan vô bờ. Yêu thương đong đầy thỏa lòng con thơ.