LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN 2
Lm. Phong Trần

1/ Lời nguyện cầu ngày đầu năm mới, là ước mơ năm mới đẹp tươi. Lời nguyện cầu con dâng lên Chúa ơi, xin cho một năm luôn êm ấm an hòa. Lời nguyện cầu con dâng lên Chúa, xin cho một năm luôn mãi an vui, xin cho một năm có Chúa song hành, xin cho một năm ơn Chúa dư tràn đời con.
Ngày đầu năm mới con xin dâng, dâng lên lời kinh, luôn tin yêu luôn luôn cậy trông nơi Chúa nhân lành. Nguyện xin Thiên Chúa xin yêu thương xin thương dìu đưa, xin ban ơn xin thương chở che, xin cho năm mới chúng con được bình an.

2/ Lời nguyện cầu ngày đầu năm mới, nguyện Chúa thương nâng đỡ ủi an. Còn nhiều người vô gia cư Chúa ơi trong khi mùa xuân vui tươi khắp muôn nhà. Lời nguyện cầu con dâng lên Chúa những ai mồ côi đang sống bơ vơ, những ai lầm than kiếm sống qua ngày, những ai khổ đau xin Chúa vỗ về chở che.
Ngày đầu năm mới con xin dâng, dâng lên lời kinh, luôn tin yêu luôn luôn cậy trông nơi Chúa nhân lành. Nguyện xin Thiên Chúa xin yêu thương xin thương dìu đưa, xin ban ơn xin thương chở che, xin cho năm mới chúng con được bình an.

3/ Lời nguyện cầu ngày đầu năm mới, nguyện tiến dâng lên Chúa mẹ cha. Nguyện dủ tình yêu thương luôn đỡ nâng, xin cho mẹ cha con luôn mãi an bình. Lời nguyện cầu con dâng lên Chúa, xin cho mẹ con luôn mãi an khang, xin cho đời cha đức mến vững vàng, xin cho đoàn con yêu mến vâng lời mẹ cha.
Ngày đầu năm mới con xin dâng, dâng lên mẹ cha, con xin dâng dâng lên người thân, dâng Chúa ông bà. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn cho gia đình con, xin yêu thương, thương gia đình con, xin cho năm mới chúng con được bình an.