ĐIỀU RĂN MỚI
Sr. Têrêsa

1. Chiều Tiệc Ly năm ấy trong bữa ăn sau cùng trước khi chịu trao nộp. Thầy một lòng yêu thương giữa ngàn mối sầu vương. Lệnh truyền đã ban ra: Các con hãy yêu thương nhau.

ĐK. Yêu thương nhau là điều răn mới. Yêu thương nhau như Chúa phán truyền. Yêu thương nhau là lời di chúc. Chúa trối lại trong bữa Tiệc Ly. Vì yêu Chúa con vâng lệnh truyền, biết chân thành sống yêu thương nhau.

2. Ngài cầm lấy Tấm Bánh rồi bẻ trao Môn Đệ trong bữa tiệc cuối cùng. Một hành động yêu thương. Tất cả chỉ vì yêu. Tình Ngài quá bao la. Chứa chan tình yêu bao la.

3. Ngài vì yêu nhân thế nên lễ dâng tinh tuyền để cứu chuộc muôn người. Ngài truyền dạy yêu thương như Ngài đã làm gương. Ngài dạy hãy yêu thương. Sống quên mình vì anh em.