CON XIN CHỌN CHÚA MÀ THÔI
Lm. Ân Đức

ĐK. Con xin chọn mình Chúa thôi, chọn thánh ý Ngài vì con theo Ngài chứ đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, sự đời mưa nắng ngổn ngang Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi. (Con xin chọn Chúa mà thôi).

1. Con xin chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Đây là thánh đường của con, đây là Dân Chúa trao cho con. Những người anh em cùng con chung sống (mà) Chúa muốn con phục vụ. Con xin chọn Chúa mà thôi.

2. Con xin chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Chúa sai con đến đây để con làm cho tình thương Chúa hiện diện giữa các anh em con. Giữa đói khát và giá lạnh, giữa lao động nhọc nhằn cay đắng và biết bao tủi nhục. Con là tông đồ của Chúa, con xin chọn Chúa mà thôi.