HÃY NGHE TIẾNG NGƯỜI (Tv. 94)
Huỳnh Minh Kỳ


ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng.

1. Nào hãy tới hát ca tán dương kính Chúa. Hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta. Hãy ra trước thiên nhan với lời ngợi ca. Cùng nhau xướng ca để hoan hô Người.

2. Nào hãy đến tiến lên bái cung kính Chúa. Đến đây quỳ trước Đấng tác tạo thành ta. Vì chính Chúa, Ngài là Chúa thật của ta. Người chăn dẫn các chiên thuộc ở tay Người.

3. Thật vinh phúc các ngươi lắng nghe tiếng Chúa. Chớ cứng lòng như ở Mê-ri-ba. Ở Mas-sa cha ông các ngươi thử Ta. Dù đã thấy những công việc của Ta rồi.