LỜI KINH DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG 1
Lm. Phong Trần

1/ Lời kinh con dâng Chúa Hài Đồng là lời kinh con dâng Chúa giữa mùa đông, hòa với tiếng hát bao thiên thần, và cùng với ánh sao trên bầu trời, con dâng lên Ngài lời kinh khấn xin, thiết tha yêu Chúa. Nguyện dâng bao thao thức cuộc đời, nguyện đời con luôn sống mãi đẹp tươi. Dù có sóng gió hay mây mù, dù còn đó bước chân bao nhọc nhằn, bao nhiêu muộn phiền, nguyện dâng lên Chúa, Chúa hài Đồng ơi xin đỡ nâng.

ĐK. Lời kinh con dâng, con dâng lên Chúa Hài Đồng, là bao tâm tư con dâng lên Chúa Hài Đồng, lời kinh con dâng, con dâng cả tấm lòng thành, nguyện xin thương con, xin yêu thương và nâng đỡ. Lời ca tôn vinh, con dâng lên Chúa Hài Đồng vì yêu thương con nên hy sinh xuống làm người, vì yêu thương con nên quên cả thân phận mình, con xin cảm tạ, con xin cảm tạ tình Chúa đã thương con.

2/ nguyện ước dâng lên khúc cảm tạ, vì từ nay con luôn sống mãi bình an, vì đã có Chúa luôn song hành từng nhịp bước, bước chân trong cuộc đời, có Chúa bên cạnh, đời con sẽ luôn ấm êm, hạnh phúc. Nguyện ước con dâng Chúa Hài Đồng, trọn đời con xin dâng Chúa tấm lòng son, cùng hát khúc hát với thiên thần, và cùng bước, bước theo chân mục đồng, hân bhoan vui mừng, tạ ơn Thiên Chúa giáng trần vì con, xin kính tôn.