CHÚA VÀO NƠI HOANG ĐỊA (Mc. 1)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Chúa Giêsu đi vào trong nơi hoang địa. Người ở đó ăn chay bốn mươi đêm ngày. Chịu cám dỗ và sống chung cùng dã thú, nhiều thiên thần ở ngay bên hầu hạ Người.

ĐK. Thời giờ đã mãn nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy mau ăn năn sám hối lỗi lầm. Tìm về với Chúa hỡi bao trái tim tội lỗi. Xin ơn thứ tha và sống tin vào Phúc Âm.

2. Chúa chính là nguồn suối yêu thương dạt dào, là hạnh phúc cho ai khát khao đêm ngày. Lời của Chúa đổi mới tâm hồn tội lỗi, và đổ đầy tình yêu cho người lòng thành.

3. Chúa biết con với thân xác rất mỏng dòn, thật dễ vỡ mong manh ví như bình sành. Nhiều cám dỗ quyền thế cứ hằng phủ lối, vào sa mạc tìm kín múc muôn ơn thiêng.