HẠT LÚA MIẾN CUỘC ĐỜI (Ga. 12)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh



1. Nếu có một hạt lúa mì, rơi xuống đất mà không bị thối đi, thì nó sẽ không nẩy sinh bông hạt, và chỉ sống trơ trọi một mình. Ai yêu sự sống của mình, thì sẽ mất và ai ghét chính mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó, cho sự sống muôn thuở muôn đời.

ĐK. Ai phụng sự Ta hãy theo Ta và Ta ở đâu, kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó với Ta. Chính đường thập giá Chúa cho con trở nên tốt tươi, nẩy mầm sự sống trở nên nhân chứng Tin Mừng.

2. Hãy biết nhìn lại chính mình, học khiêm tốn để kiêu ngạo chết đi, hầu sống với ân tình Chúa muôn đời, bởi thân xác biết bao yếu hèn. Cho con được chết cùng Ngài, để sẽ sống và sinh trái đơm hoa, giữa lòng đời một tình yêu tuyệt đối, trong tình Chúa muôn thuở muôn đời.

3. Chúa hứa thưởng nguồn Nước Trời, cho ai biết tìm ý Ngài sớm hôm, là dám chết để được sống muôn đời, chịu mục nát để sinh bông hạt. Con xin Ngài chỉ một điều: là ánh nến từng đêm phải tiêu hao, cho cuộc đời ngày một thêm tỏa sáng, như tình Chúa soi chiều gian trần.