Ở LẠI VỚI TA (Ga. 1)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh



1. Giữa cuộc đời bon chen, Chúa vẫn luôn mời con. Nào “Hãy đến mà xem” để hưởng nếm tình yêu. Chúa đã nhìn Si-mon bao mến thương trào dâng. Và Chúa đã đặt ông nên viên Đá vững bền.

ĐK. Hãy ở lại với Ta vì Ta rất mực nhân từ. Hãy ở lại với Ta vì Ta giàu lòng tha thứ. Có Ngài ở với con lòng con sướng vui ngập tràn. Chúa là nguồn suối thiêng dịu êm mát rượi tâm can.

2. Với hành trình dương gian con đến khắp mọi nơi. Làm chứng tá tình yêu để nước Chúa rộng lan. Không gì thuộc riêng con do Chúa ban mà thôi. Ngài chỉ muốn rằng con luôn chia sẻ với người.

3. Chúa là nguồn yêu thương con khát khao đợi trông. Tìm kiến Chúa ở đâu để dõi bước cùng đi? Giữa biển đời mênh mông Chúa vẫn luôn chở che. Ngài dẫn dắt đời con nên nhân chứng Tin Mừng.