ĐỂ CHÚNG NÊN MỘT (Ga. 17)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một trong Thánh Linh. Như Cha và Ngôi Con liên kết trong một Thánh Thần.

ĐK. Qua vinh quang của Ngài đoàn con yêu thương kết hiệp. Như hoa đơn khoe sắc tỏa ngát thắm trong vườn hoa. Luôn noi gương hiền lành Ngài xưa đã sống khiêm nhường. Yêu thương nhau như Chúa hằng yêu chúng con khôn cùng.

2. Nên dấu hiệu yêu thương để cho thế gian tin rằng: Chúa đã vì yêu chúng con ngự trong Bánh Thiêng nhiệm mầu. Hạnh phúc thật khi con sống trong tình yêu kết hợp. Như chi thể đơn phương khăng khít trong một thân thể.

3. Giữa thế trần bôn ba ngày đêm lắng lo ưu phiền. Sống nhỏ mọn ganh ghét nhau và chia rẽ trong phục vụ. Hiệp nhất và yêu thương khẫn xin Ngài đưa dẫn về. Cho con được an vui luôn sống nên một với Ngài.