HÃY YÊU KẺ THÙ (Lc. 6)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Các con hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình. Và hãy giúp lời cầu nguyện cho những ai vu khống các con. Cùng hãy chúc lành cho họ là những người hay nguyền rủa mình. Và ai vả má bên này thì hãy đưa cả má bên kia.

ĐK. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy cho đi thì các con sẽ được nhận lại. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha.

Coda. Hãy sống nhân từ như chính Chúa là Đấng nhân từ. Hãy biết xót thương như chính Chúa là Đấng xót thương.

2. Nếu con có cho vay mượn thì đừng trông mong điều báo đền. Và nếu áo ngoài bị lột con hãy đưa luôn chiếc áo trong. Vì các con đong đấu nào thì sẽ được đong lại như vậy. Nguyện xin mở trái tim con để biết yêu và biết thứ tha.

3. Chúa luôn biết con yếu hèn phận mỏng manh mang nhiều khuyết điểm. Chỉ nhớ những điều hận thù nên trái tim luôn mãi bất an. Nguyện Chúa soi mở trí lòng để thắng vượt qua mọi oán hờn. Nhìn lên lòng Chúa nhân từ mà biết luôn học sống bao dung.