HÃY DỌN TÂM HỒN (Lc. 3)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Có tiếng kêu ở trong hoang địa: Hãy dọn đường cho ngay, hãy san đường Chúa cho bằng và lấp đầy những hố sâu mau bạt hết mọi núi đồi. Đường cong queo uốn thẳng ngay và mọi người sẽ nhận thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa ta.

ĐK. Hãy dọn tâm hồn nên sạch trong đón Ngài ngự đến. Chúa là hy vọng con cậy trông suốt đời nương náu. Khấn cầu ơn Ngài biến đổi con giữa cuộc đời mới. Lánh dịp nên tội vững lòng tin suốt đời chẳng ngơi.

2. Hãy xóa tan bất an trong lòng sống thật tình với anh em chớ buông lời nói ngông cuồng, đừng ích kỷ sống bất công, gây mọi bất hòa lỗi lầm. Hãy ăn năn sống thành tâm mở lòng để Chúa ngự đến ban suối nguồn tình yêu thánh ân.

3. Thế giới đang sống trong đêm dài đắm chìm lạc thú xa hoa hám danh quyền chức cao trọng chỉ tích tụ cho bản thân không màng những người đói nghèo. Nguyện cho con biết hồi tâm sửa mình bằng chính Lời Chúa như đuốc hồng rạng soi giữa đêm.