CHÚA VÀO HOANG ĐỊA (Lc. 4)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Chúa được tràn đầy Thánh Thần liền ra khỏi vùng sông Gio-đan. Ngài được đưa đến nơi hoang địa suốt bốn mươi ngày để chịu ma quỷ cám dỗ. Nếu ông là Con Thiên Chúa hãy mau truyền cho đá biến thành bánh đi. Nhưng Chúa bảo rằng: “Người ta không phải chỉ sống bởi cơm bánh mà thôi nhưng bằng chính cả lời Chúa”.

ĐK. Chúa đã chiến thắng bằng sức mạnh của niềm tin. Chúa đã thi hành trọn thánh ý của Chúa Cha. Xin cho con biết luôn yêu Ngài và tỉnh thức. Để vượt qua mọi cơn cám dỗ giữa cuộc đời.

2. Giữa cuộc đời đầy thống trị đừng mê đắm lợi danh vinh quang. Đừng chạy theo tiếng kêu danh vọng sống trong buông thả tự phụ hoan lạc dẫn lối. Hãy quy phục một Thiên Chúa hãy tôn thờ Thiên Chúa chính là Chúa ngươi. Xin Chúa đồng hành dìu dắt qua cơn thử thách và xa lánh phù hoa biết cậy trông vào tình Chúa.

3. Biết phận người nhiều yếu hèn nguyện xin Chúa đổ muôn ơn thiêng. Nhờ cám dỗ nhắc con biết rằng với thân mỏng dòn hằng cần ơn Ngài nâng đỡ. Cúi xin Ngài luôn thương xót chớ chấp tội con đã trót phạm Chúa ơi! Hôm sớm nguyện cầu để chiến thắng bao sự dữ hằng vây hãm đời con, chỗi dậy mỗi lần quỵ ngã.