CHÚA ĐẾN BẤT NGỜ (Mt. 25)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Kìa chàng rể đến hãy mau đi ra đón Ngài. Nước Trời giống như mười cô trinh nữ xinh tươi. Năm cô dại khờ mang theo đèn mà chẳng mang dầu. Năm cô khôn ngoan đèn đã sẵn dầu đem đầy bình.

ĐK: Hãy biết sẵn sàng thức tỉnh đợi trông Chúa đến. Chúa đến bất ngờ giữa những bộn bề lo toan. Hãy sống Lời Ngài và hãy học sự khôn ngoan. Thắp sáng trong tim ngọn đèn chiếu soi gian trần.

2. Cuộc đời dương thế mải mê con quên lối về. Lúc Ngài viếng thăm lòng con đâu biết đâu hay. Dương gian từng ngày con an phận chỉ sống cho mình. Tâm tư mê man và quên lãng hồng ân của Ngài.

3. Nguyện Ngài mở trí giúp con luôn luôn sẵn sàng. Biết bỏ ý riêng để tim luôn sống hân hoan. Cho con một đời biết kiếm tìm tình Chúa vô bờ. Con luôn trông mong được gặp Chúa thỏa nỗi đợi chờ.